756. L̉NG XUÂN
Ḷng xuân phơi phới ngát hương bay
Tung cánh xuân nồng giữa nước mây
Gió mát xuân thầm mơ hạ đẹp
Trăng thanh đông hẹn cuộc xuân say
Tay tiên hạ giới xuân khúc lượn
Chén mộng xuân trời ư ngát lay
Hương phấn mùa xuân ngời mọng mắt
Trong ḷng khẽ hỏi mấy xuân ngây
HANSY
XUÂN
Xuân chớm sắc th́, th́ én bay
Xuân đùa với gió, gió vờn mây
Xuân soi đỉnh núi, núi tươi thắm
Xuân rợp bóng hoa, hoa ngất say
Xuân nhuộm sắc trời, trời mộng mị
Xuân trao màu nắng, nắng lung lay
Xuân mơn trớn đời, đời hy vọng
Xuân đă đơm t́nh, t́nh dại ngây.
LÊ VI
HẠ
Hạ về cánh phượng gió bay bay
Hạ trắng lóa trời lóng lánh mây
Hạ ước tuổi xanh luôn sáng rỡ
Hạ mơ áo trắng măi nồng say
Hạ thề duyên chớm lung linh mộng
Hạ hẹn t́nh đầu sóng sánh lay
Hạ đến ḷng ta vang niềm nhớ
Hạ ơi xúc cảm cứ hoài ngây
HANSY