Chủ đề: XƯỚNG - HỌA Hansy
Xem bài viết riêng lẻ
  #5  
Cũ 19-06-12, 07:53 AM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


748. NGỢI CA

Dạo đến chốn đây thật ấm ḷng
Bạn thơ kéo níu khó mà dong
Ơn trời xuân đẹp hoài bay thẳng
Ước đất thu mềm hết lượn cong
Thi hứng chờ người đan vận hiệp
T́nh mơ đợi khách dệt tâm đồng
Gặp nhau âu cũng là tao ngộ
Xướng họa bên đời ấm giữa đông

HANSY

THI HOẠ

Thi văn đối ẩm chính từ ḷng
Xướng hoạ giao lưu chứ có dong
Mặc sức triển khai chữ lắt léo
Tuỳ nghi ứng tác ư suông cong
Vui chơi kết nghĩa cùng tương hợp
Thi thố tài năng tránh bất đồng
Đưa nét thi văn lên hạng bậc
Xứng danh tên gọi giữa trời đông.

LÊ VI

GIAO H̉A

Cuộc sống thơm tho cốt tự ḷng
Tập rèn thanh thản sẽ thong dong
Phong ba băo táp luôn ngay thẳng
Cám dỗ bất b́nh chớ quẹo cong
Thi tứ vài vần câu xướng họa
Cỏ hoa ít chậu mộng giao đồng
Tâm an trí thả vui mây nước
B́nh thản tâm hồn giữa chợ đông

HANSY


Trả lời với trích dẫn