Chủ đề: XƯỚNG - HỌA Hansy
Xem bài viết riêng lẻ
  #864  
Cũ 17-06-12, 09:23 AM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


737. CÁNH HOA ĐÊM

Nhụy vàng cánh trắng nở về đêm
Ngào ngạt mùi thơm nét dịu hiền
Đùa với trăng sao phô dáng ngọc
Vờn theo mây gió tỏa hương duyên
Vui t́nh một thoáng buồn mong đợi
Say nghĩa đôi phen thỏa ước nguyền
Ai kẻ viết lời tô ư nhạc?
Để người tri kỷ ngóng đêm huyền.

Lương Tuyền

QUỲNH HƯƠNG

Ngào ngạt hương quỳnh tỏa giữa đêm
Nghiêng nghiêng dáng ngọc đượm sắc hiền
Mơ trăng tha thướt vờn mây nước
Đùa gió lửng lờ ước nợ duyên
Quân tử dạt dào vang lời hẹn
Giai nhân yểu điệu nét xuân nguyền
Có thương xin ghé t́m góc núi
Ngát cánh thư hương ủ mộng huyền

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
phale (18-06-12)