Chủ đề: XƯỚNG - HỌA Hansy
Xem bài viết riêng lẻ
  #11  
Cũ 15-06-12, 08:31 AM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


704. THỜI HOA BƯỚM

Nhớ mái trường xưa lộng ước mơ
Trải bao năm tháng chẳng phai mờ
Khi thì bi, đáo say hồn mộng
Lúc lại bổ quay đẹp tuổi thơ
"Bịt mắt bắt dê" còn nín ẩn
"Vít đầu nhẩy ngựa" vẫn luôn chờ...
Một thời cắp sách mê hoa bướm
Cho đến trọn đời vẫn vướng tơ!

BuiXuanPhuong

NHỚ VỀ TUỔI DẠI

Tuổi thơ chất chứa lắm niềm mơ
Kỷ niệm dấu yêu thật khó mờ
Đuổi bướm ven sông ôi dịu ngọt
Hái hoa dọc suối quả tình thơ
Tựu trường buổi ấy xao hồn lạ
Đón bạn hôm nao mỏi mắt chờ
Mới đó mà xa mùa phượng cũ
Ngoái về hoài niệm cứ vương tơ

HANSY

THỜI CẮP SÁCH

Một thuở hồn nhiên cứ đắm mơ
Cái thời hoa bướm dễ đâu mờ
.Ngắm cành phượng thắm em say hoạ
Nhìn đoá sen hồng ta nẩy thơ
Buổi học chưa tan lòng vẫn ngóng
Trống trường đã điểm dạ còn chờ
Bao năm chung cặp, chung trường lớp
Để đến bây giờ vẫn vướng tơ.

BXP

Kỷ niệm xưa

Nhớ tuổi trăng tròn đẹp ước mơ
Bao nhiêu kỷ niệm khó phai mờ
Ve sầu dạo ấy ru tình khúc
Phượng vĩ hôm nào dệt án thơ
Đã hết sân trường mong kẻ đến
Còn đâu lớp học thấy ai chờ
Thương hoài mực tím trang lưu bút
Một thuở bên người dạo phím tơ

Vancali

TRƯỜNG CŨ

Thầy xưa bạn cũ đọng trong mơ
Năm tháng dù qua chẳng chịu mờ
Bảng phấn miệt mài trong buổi học
Ghế bàn im ắng giữa giờ thơ
Rêu phong mái ngói nâng trời đất
Hoen ố tường vôi góc ngóng chờ
Kỷ niệm tím lòng theo sách vở
Trường ơi sống mãi mộng vàng tơ

HANSY

NHỚ TUỔI NGỌC

Nhớ về tuổi ngọc lộng hồn mơ
Bóng xế chiều hôm vẫn chẳng mờ
Cặp sách trao tay cười nhí nhảnh
Cài hoa vít cổ hét ngây thơ
Đến trường vào lớp ta còn đợi
Tan học ra sân bạn vẫn chờ
Sắc tím bằng lăng ươm nắng Hạ
Ve ran rạo nhạc những đường tơ

BXP


Trả lời với trích dẫn