
14-06-12, 02:01 PM
|
 |
CM Nhị Thập Tam Khôi
|
|
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Cam Ranh - Khánh Hoà
Bài gửi: 2.677
Thanks: 6.464
Thanked 9.914 Times in 2.589 Posts
|
|
Quote:
Nguyên văn bởi phale
Cà phê một mình
Tặng ấy...
Một mình một thuốc một ly
Cà phê nhỏ giọt nghĩ gì vậy anh?
Lá vàng rơi thẳng... rơi quanh
Hoa tàn hoa rụng nắng hanh nắng mờ...?
Bao nàng qua phố như thơ
Đắng sau khói thuốc giấc mơ có gầy?
Lòng va vào gió đầu ngày
Có chênh chao với hương ngây ngát tìm?
Góc riêng, khói thả thật hiền
Kệ ai cỏ thức đi tìm hài quen
Ngoài kia yếm đợi khoe sen
Cà phê rơi chậm ... đời len lén chờ...
PL 14.6.2012
|
Độc ẩm
Một bình một dĩa một ly
Em xa xôi quá …nhớ gì về anh
Bốn tường trống trải vây quanh
Trời trưa nắng đứng…chênh vênh lệ mờ…
Trút lòng níu một câu thơ
Nhìn qua khói thuốc… giấc mơ hao gầy
Gió ngưng ru đã bao ngày
Mưa gầy khuất nẻo, áng mây dõi tìm
Rượu dù ngon, thiếu bạn hiền
Cơn say chẳng gột nỗi niềm để quên
Ngỡ mình lạc giữa tòa sen
Sự đời rũ sạch …cõi tiên vốn chờ…
VMT 14.6.2012
|