Chủ đề: XƯỚNG - HỌA Hansy
Xem bài viết riêng lẻ
  #826  
Cũ 13-06-12, 09:27 AM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


700.
Nghiện thơ

Hỏng biết khi nào đă nghiện thơ
Đường dây mạng ảo lướt trang chờ
Nguyệt Viên vắng lặng như rừng vắng
Thư Quán im ĺm tựa cơi mơ
Chắc tại lời gàn cho kẻ lánh
Hay là ư cụt khiến người ngơ
Lang thang khắp chốn ḷng tan tác
Ước cánh buồm xưa ghé lại bờ


Ước cánh buồm xưa ghé lại bờ
Cung t́nh trỗi nhịp dể ǵ ngơ
Cho mây lăng tử d́u cơn mộng
Để gió phong trần dạo bến mơ
Tâm sự vui ḷng hôm ngóng đợi
Hàn huyên thỏa dạ phút mong chờ
Cùng nhau nối lại duyên bằng hữu
Xướng họa tưng bừng đẹp án thơ


Vancali


MÊ XƯỚNG HỌA

Kể từ chập chững biết làm thơ
Xướng họa say mê lắm đợi chờ
Hồi hộp khi thơ lên cột xướng
Nôn nao lúc mộng ghé trăng mơ
Mừng vui thỏa dạ người xem đến
Thấp thỏm ước cầu bạn chẳng ngơ
Trao gởi nỗi ḷng trên sóng Net
Chụm đầu tâm sự dẫu hai bờ


Chụm đầu tâm sự dẫu hai bờ
Xướng họa nhịp nhàng khó thể ngơ
Ư tứ biết nhau tim gọi mộng
Luật niêm hiểu bạn dạ t́m mơ
Gió trăng tạo hứng tao nhân đợi
Mây nước thêm hương mặc khách chờ
Cứ thế bồi vun t́nh thắm thiết
Cho đời nồng mặn nghĩa câu thơ

HANSY


Trả lời với trích dẫn