698. Trầm tư biển vắng
Sóng bạc đầu giăng bãi biển vàng
Về đâu lủ nhạn vội bay ngang
Sau lưng sườn núi vần mây ráng
Trước mặt đá ghềnh tiếng vọng vang
Xe cộ dã tràng chưa hết cạn
Sân si trần thế vẫn cưu mang
Lủy thành xây dựng trên non tảng
Cũng đổ tan tành há cát hoang.
Côn sơn
DÃ TRÀNG XE CÁT
Ngỡ là công trạng khắc danh vàng
Đâu biết trò đời lắm trái ngang
Bát nháo trèo leo mơ sấm rạng
Đua chen xây góp mộng kèn vang
Lâu đài sừng sững đau thân ráng
Xe cộ nượp nườm rối dạ mang
Một trận sóng lùa toi của mạng
Ngộ ra thì đã nát tan hoang
HANSY