Chủ đề
:
Lục bát tiếp 2 chữ cuối
Xem bài viết riêng lẻ
#
240
09-06-10, 10:41 PM
Bụi đường
Member
Tham gia ngày: May 2010
Đến từ: Sài Gòn City
Bài gửi: 3.060
Thanks: 9.271
Thanked 12.738 Times in 3.003 Posts
Quote:
Nguyên văn bởi
việt tâm
giữa đời lắt lẻo cầu tre
dắt tay con trẻ mà nghe nẫu lòng
Nẫu lòng chi hỡi người ơi,
Tung bay khắp chốn để vơi nỗi sầu.
Signature:
Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi....
Bụi đường
Xem thông tin chung
Gởi nhắn tin tới Bụi đường
Tìm bài gửi bởi Bụi đường
Loading...