Chủ đề: XƯỚNG - HỌA Hansy
Xem bài viết riêng lẻ
  #1  
Cũ 11-06-12, 01:35 AM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


663. D̉NG GIỐNG TIÊN RỒNG

Từ khi lập quốc chẳng ngày yên
Hổ báo lắm le xực tự nhiên
Phía Bắc ḷng thù giăng tựa sói
Đầu Nam họng cướp rống như điên
Biển Đông dậy sóng ch́m quân giặc
Biên giới bom ḿn phá giấc miên
Đất Việt hùng anh muôn đời vững
Tiên Rồng sáng chói cơi trời riêng

HANSY

ĐÁNH ĐUỔI XÂM LĂNG

Từ ngày lập quốc chẳng an nhiên
Dân chúng chỉ mong sống được yên
Phương Bắc xâm lăng tan đất nước
Nước Nam nhược tiểu khổ khùng điên
Hung hăng tàn bạo như quân cướp
Khí khái Trắc nương giục tiến lên
Đánh đuổi giặc Tô ra khỏi nước
Giang sơn độc lập một vùng riêng

Nga

NHỦ L̉NG

Hăy sống giữa đời lẽ tự nhiên
Giữ tâm lắng ổn sẽ b́nh yên
Tu nhân cho dạ không ân hận
Tích đức để ḷng khỏi đảo điên
Tạo phước thêm t́nh thương kẻ khó
Thi ân giúp ích cứu người lên
Trăm năm phút chốc vèo qua hết
Tiếng tốt lưu truyền nhân cách riêng

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
phale (11-06-12)