643. T̀NH ĐAU
Trời đă lóe dần ánh rạng đông
Râm ran nhức nhối buốt tim hồng
Người đi nhớ măi làn môi mọng
Ta ở thương sao chữ dạ đồng
Vẫn biết t́nh đời nhiều tráo trở
Mà sao ḷng dỗi cứ hoài nhung
Năm canh thức trắng ngồi chong mắt
Người hỡi đau t́nh có biết không
HANSY
BIẾT HAY KHÔNG ?
Hôm nay mới sáng sớm hừng đông
Em đến trao tôi cánh thiệp hồng
Nàng nói vừa t́m người hợp ư
Cô tin chọn được kẻ tâm đồng
Thế nên gần gũi hồn mơ mộng
V́ vậy cách xa dạ nhớ nhung
Sự thật vô t́nh hay cố ư ?
Tớ ḷng đau khổ biết hay không ?
.....LEHONG.....
THIỆP HỒNG BÁO TIN
Nghe bạn kháo nhau tiếng rộn đông
Té là vừa nhận được tin hồng
Ngó xem tên của người yêu cũ
Nhớ lại thời khi dạ măn đồng
Hớn hở em cười khoe pháo nổ
Xót xa ta khóc nép màn nhung
T́nh ơi sao bạc t́nh vôi trắng
Có biết nơi này đau xót không
HANSY