594. T̀NH RIÊNG
Heo may nhè nhẹ lẻn vào hiên
Xào xạc cành thu mỏi giấc phiền
Nuối hạ hương sen thầm phảng phất
Cùng thu phận lá trở triền miên
Hoàng hoa nâng chén bao tuần nhạt
Bùi Giáng trêu đời bấy cuộc điên
Ví thử trăm năm tṛn nợ bút
Vay vần mong tỏ chút t́nh riêng
ĐẠI LỘC
NIỀM RIÊNG
Vàng nắng đậu hờ chút góc hiên
Gió ơi xua nhé những ưu phiền
Trăm năm xao xác vùi cơn nhớ
Muôn kiếp chập chờn dỗ giấc miên
Sự thế nổi trôi giàu hóa khó
T́nh đời sấp ngữa tỉnh rồi điên
Băn khoăn số mệnh trời run rủi
Khép lại tim ḷng một nỗi riêng
HANSY