592. CỰU GIÁO CHỨC 2
Tuổi xuân thầy tạm biệt quê hương
Cất bước ra đi khắp bốn phương
Mang chữ cầm đàn lên xóm bản
Buông thơ mở lớp đến thôn phường
Ghi sâu ḷng trẻ điều văn lễ
Giữ măi t́nh già nghĩa quí thương
Sau bốn mươi năm , về chốn cũ
Tâm hồn cựu giáo vẫn khang cường ...
Lequoctho
ÂN SƯ 2
Chữ nghĩa ân sư sực nức hương
Tiếng thơm lựng dậy đến mười phương
Khinh tài chối bỏ bao giàu quư
Trọng nghĩa gia ân mọi phố phường
Dạy dỗ nghiêm minh cùng thấu đáo
Ân cần chăm sóc với yêu thương
Thầy ơi công ấy sâu hơn biển
Mong ước người luôn sức tráng cường
HANSY