Chủ đề: Thơ Vịt Anh
Xem bài viết riêng lẻ
  #329  
Cũ 26-05-12, 05:41 PM
Avatar của Vịt Anh
Vịt Anh Vịt Anh đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Bài gửi: 1.095
Thanks: 3.057
Thanked 4.921 Times in 1.097 Posts
Mặc định

Cho tôi một bình thường


Rồi một ngày tôi chết
Trên mắt em giọt sương
Hãy tan vào ánh nắng
Như tôi,một bình thường

Gió chỉ là cơn gió
Nào đâu bàn tay tôi
Cỏ chỉ là cọng cỏ
Nào đâu cái ôm tôi
Tôi chỉ là hạt bụt
Trên đường em xa xôi

Hoàng hôn khi gần tắt
Nghĩa là sắp bình minh
Đừng để tôi bất tử
Trong nỗi buồn của em
Signature: Anh gánh tình yêu trên cái lưng cong
Một ngày chợt nhận ra mình đã là thằng gù từ lúc nào không biết
Thằng gù nhà thờ Đức Bà còn có Esmeralda để yêu da diết
Anh yêu em ôm cái lưng gù

Lần sửa cuối bởi Vịt Anh; 26-05-12 lúc 07:04 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 9 Users Say Thank You to Vịt Anh For This Useful Post:
Cá chuồn (29-05-12), hoabeodai (29-05-12), hoatigon208410 (26-05-12), luuhangiang (27-05-12), Mỹ Duyên (29-05-12), Nhím con (28-05-12), phale (26-05-12), Sa Thạch (29-05-12), úm_bala (26-05-12)