589. Xướng họa vu vơ
Hăy dệt cho đời những áng thơ
Cho t́nh bạn hữu thắm duyên mơ
Cho hồn lữ thứ thôi phiền muộn
Để trí phiêu bồng bớt thẫn thờ
Bạn viết bao vần hoài nỗi nhớ
Tôi ghi lắm ư trọn mong chờ
Qua thơ chợt thấy niềm hy vọng
Cất tiếng ḿnh cười đến ngất ngơ
Vân Hạc
THĂM LẠI VÂN HẠC
Ghé sang gởi bạn mấy vần thơ
Nhớ măi thuở nao lắm ngóng chờ
Giận nẫu bỏ đi đâu thiết nghĩ
Hờn ai xóa sạch quyết làm ngơ
Thời gian hàn lại đường tim vỡ
T́nh cảm nối về ngơ dạ mơ
Chốn cũ quây quần bên bạn hữu
Mùa trăng lại sáng hết ơ thờ
HANSY