586. TIỄN THU
Gần nhau phút chốc đã chia tay,
Nhớ nhơ thương thương đậm tháng ngày.
Héo hắt cõi lòng câu tiễn biệt.
Ngậm ngùi trong dạ tiếng thơ bay !
Thu về lá úa buồn rơi rụng,
Thu đến cho người giấc mông say.
Thu mãi là tình yêu bất tận.
Tiễn Thu xin cạn chén tình đầy !
nha uyen
TÌNH XA
Phút cuối dùng dằng chẳng rút tay
Sợ mai cách trở biết bao ngày
Tình yêu đọng kết mơ màng lượn
Cảm mến gom thành mộng ước bay
Bịn rịn mãi hoài rồi cũng thế
Băn khoăn biết mấy giữa lòng say
Tình ơi thương nhé đừng quay mặt
Tội kẻ chân mây nỗi nhớ đầy
HANSY