571. VÀO HẠ ….
Kiếp sống nhân sinh giữa thế gian
Duyên t́nh lắm cảnh hợp rồi tan
Thời xuân hớn hỡ dương bừng sáng
Tiết hạ bồn chồn nguyệt khuyết sang
Hương sắc Bằng Lăng rồi cũng lợt
Cành hoa phượng đỏ lại phai tàn
C̣n chăng dấu ấn, ḷng chung thủy
Đừng để “Thơ Cưu” kêu giọng khan.
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
HẠ SANG
Nắng vàng trải tỏa giữa trần gian
Sóng sánh bên đời giọt mộng tan
Lấp lánh bờ xa trông tiết đến
Lung linh ngọn cỏ đợi mùa sang
Giai nhân mơ ước ngàn cơn nhớ
Quân tử ngẫm thương một đóa tàn
Mùa mới dần về trong cơi thế
Vọng trong gió mượt cuốc kêu khan
HANSY