568. NGÀN NĂM THƯƠNG NHỚ
Hương Xuân thoang thoảng trái tim hồng
Lá rụng chiều Thu giục ngóng trông
Xao xuyến nao ḷng mơ nắng Hạ
Bâng khuâng nôn dạ mộng tàn Đông
T́nh thơ buổi ấy vàng cơn nhớ
Nghiêng dáng hôm nao đượm giấc nồng
Một bước đi về trong cơi thế
Ngàn năm thương măi thuở sa giông
HANSY
THẤT T̀NH LỤC DỤC
Một trái tim yêu nhóm lửa hồng
Chiều tà bóng xế vẫn hoài trông
Giọt t́nh mát dạ cơn mưa Hạ
Sợi nhớ ấm ḷng chút nắng Đông
Hoài niệm làm nên bao sức sống
Ḍng tương gắn kết mối duyên nồng
Thất t́nh lục dục c̣n chi phối
Khó tránh ḷng phàm nổi băo giông!
BuiXuanPhuong
THƯƠNG MĂI
T́nh yêu nhen nhóm trái tim hồng
Ḷng mở yêu kiều vạn ngoái trông
Thương cảm dành cho mùa lửa hạ
Nhớ nhung gom lại buổi hờn đông
Đội sương chung bước ḥa tan mộng
Rước nắng bên nhau mặn đượm nồng
T́nh ái gọi t́m nhau giữa cơi
Ngàn năm thương nhé kể chi giông
HANSY