
556. NHỚ XƯA
Phượng hồng theo nắng mãi còn rơi
Kỷ niệm ngày nao ẩn góc trời
Cuốn sách trao đi mơ bốn biển
Tập thơ gởi lại mộng trùng khơi
Ve ran gọi dậy tình thương mến
Nắng đỏ tìm ai vọng góc đời
Xa lắm người ơi ngày tháng cũ
Bao giờ gặp được thỏa niềm vơi
HANSY
NHỚ AI
Tháng bẩy màn Ngâu giọt giọt rơi
Chút lòng gửi gió đến chân trời
Niềm thương mây phủ trùm rừng thẳm
Nỗi nhớ sóng trào ngút biển khơi
Nắng khát vọng ươm nồng vạn kiếp.
Mây tương tư ủ bóng muôn đời
Có duyên không phận đành dang dở
Để nặng nỗi sầu mãi chẳng vơi.
BuiXuanPhuong
CHƠI VƠI
Nằng vàng ươm mơ chút tầng rơi
Lấp lánh mây xa dõi cuối trời
Bát ngát hương yêu lèn tim nhớ
Mênh mông gió lộng tận xa khơi
Nước mây hòa quyện duyên trong cõi
Cây cỏ đùa vui đẹp thức đời
Tình ấy vờn bay tìm mộng tưởng
Ru hồn thấp thoáng cánh chơi vơi
HANSY
THU BUỒN
Trời Thu lả tả lá vàng rơi
Một phút chia ly nặng đất trời
Kẻ ở ôm đau tan nát dạ
Người đi mang nhớ mịt mù khơi
Tan cơn Hồ điệp trong niềm hận
Lỡ nhịp cầu Ô giữa cõi đời
Sắc tím hoàng hôn còn cháy bỏng
Dòng tương sóng cuộn mãi đầy vơi.
BXP
