Sinh nhật
Thắp ngọn nến hồng lung linh hư ảnh.
Trên tấm thiệp mờ nét chữ ai xa
Rượu rót âm thầm, lặng lẽ hương hoa
Thôi anh đừng biết những điều em nghĩ
Nhớ đã phai màu, tình yêu cũ kỹ
Sinh nhật từng mùa như chuyến xe đi
Mắt còn dõi mắt lòng chớm chia ly
Lọn tóc màu sương nhắc mình có tuổi
Uống cạn ly vang, sầu dâng rười rượi
Đã quá con đường tay nắm lơi tay
Em chẳng đợi gì, lòng vẫn loay hoay
Anh có đợi gì bên vai trống vắng?
Ta vẫn như mùa ngày mưa ngày nắng
Khoảng cách mịt mùng kỷ niệm hao phai
Sinh nhật vẫn về tình đã mốt mai
Lời chúc toan trao lạc vào lẩn thẩn…
Sinh nhật của anh… mùa mưa gió đẫm…
PL 18.5.2012