Chủ đề: Thơ Vịt Anh
Xem bài viết riêng lẻ
  #326  
Cũ 14-05-12, 04:36 PM
Avatar của Vịt Anh
Vịt Anh Vịt Anh đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Bài gửi: 1.095
Thanks: 3.057
Thanked 4.921 Times in 1.097 Posts
Mặc định

Cô bé bán diêm



đi qua cửa miệng
bạn bè bán nhau
những từ bóng gió đâu đâu

đi qua những vết đau
lương y rỉ tai bán thuốc
cái giá chấp nhận được
giữa thời quá tải nhà thương

đi qua một nén hương
ông Từ bán bùa,bán ngải
những ước mơ biết quỳ,biết vái

đi qua công đường
quan anh bán án
bán khốn nạn,bán trác táng
bày mà rao giữa bạch nhật thanh thiên


...
Khép con mắt nh́n đời chai sạn
kể tụi nhỏ nghe chuyện cô bé bán diêm
Signature: Anh gánh t́nh yêu trên cái lưng cong
Một ngày chợt nhận ra ḿnh đă là thằng gù từ lúc nào không biết
Thằng gù nhà thờ Đức Bà c̣n có Esmeralda để yêu da diết
Anh yêu em ôm cái lưng gù
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to Vịt Anh For This Useful Post:
Cá chuồn (15-05-12), hoatigon208410 (14-05-12), luuhangiang (19-05-12), Nhím con (14-05-12), phale (14-05-12), Sa Thạch (29-05-12), úm_bala (20-05-12)