Tâm Sự Gái Bao...
(Sau khi xem bài phỏng vấn cô "Nữ Hoàng....")
Em nghĩ thân em đă nhỡ đường
Mừng chàng quân tử đă vội thương
Chán cuộc xoay vần dăm bảy độ
Hoa tàn,nhụy rữa,bấy chầy hương...
Đành liệu sắm xanh ổ ṭ ṿ
Đưa anh về tổ giữ bo bo
Ái t́nh ch́m nổi em trao hết
Có mỗi bạc tiền...em không cho
Rà khắp thân em,mắt chàng cười
H́nh như...mắt ấy chẳng có đuôi
Chửa bén mùi nhau,duyên chóng thế?
C̣n chi sung sướng? em khẽ...thôi.
Dùng dằng con ngựa chẳng truy phong
Để cái t́nh em rối ḅng bong
Một phương em gửi trao chàng trọn
Khăn gói về quê ta vợ chồng...
Ngày mai anh quyết trở về a?
Cho em thăm hỏi đến mẹ cha
Cứ bảo trên này em vẫn ổn
Riêng anh tính kế bỏ vợ...già
Người ta cười em,cười măi thôi
T́nh đời nước cuốn với bèo trôi
Xuân xanh mấy độ mà cố giữ?
Làm gái hay không cũng gọi"NGƯỜI"...
( híc híc...viết xong hổng biết để đâu thui gom vào nhà ḿnh cho gọn)
HBD 14/5/2012
Lần sửa cuối bởi hoabeodai; 14-05-12 lúc 05:35 PM
|