526. Có Lẽ V́ Em...
Thuở nọ ham vui lạc địa đàng
Hái chùm Bông Sứ vội quên mang
Không hương ở cạnh càng xa lạ
Kém sắc kề bên thiếu dịu dàng
Tiên phép chưa thông về chẳng được
Thú phàm lại nhiễm khó mà an
Quanh năm thơ thẩn ươm vườn mộng
Mượn kén Cô Tằm nhả sợi đan
Trúc Giang
GIẤC XƯA
Bởi trời ganh tỵ lạc đôi đàng
Nỗi nhớ đêm ngày cứ măi mang
Góc bắc buồn thương hoài láng máng
Trời nam sầu thảm cứ dềnh dàng
Bài thơ ngày cũ không vang vọng
Khúc nhạc hôm nao chẳng dạ an
Bóng nguyệt đổ dài bên thẳm vắng
T́nh ơi xa xót mộng hoài đan
HANSY