CHUYỆN đời THƯỜNG
Bao mùa nắng gió lại mưa giông
Này lá, này hoa vẫn đẹp đồng
Tuyết giá đâu làm băng đổi thạch
Trời hanh há dễ cạn dời sông
Khối tình trong sáng nhân bồi khởi
Đại nghĩa cao sang trí lực trồng
Vô ngại mây luồng hay bão tố
Sá gì dong ruổi chuyện hư không.
....Nam Khánh....
CŨNG MAY
Mưa bão mấy ngày lại gió giông
Cũng may cây lúa gặt xong đồng
Trái cây thu hoạch gần như hết
Nước rạch rút lần tận bãi sông
Không uổng công lao người cuốc bới
Chẳng hoài tin tưởng kẻ chăm trồng
Trời còn thương xót người lương thiện
Nếu lỡ vụ mùa chắc phí không
.....LEHONG.....