MIỀN SÂU THẲM
Vườn xưa, ai đã mở khai thông
Hoa thắm màu tươi trổ trổ đòng
Ong Bướm dập dìu trên phiến lá
Gió mưa xào xạc dưới nền bông
Đường qua ngơ ngát nao nao dạ
Lối tới ngây ngô ngất ngất lòng
Chốn cũ thương chờ nơi kỷ niệm
Chợt về ký ức buổi chiều mong.
....Nam Khánh....
CỬA VƯỜN ĐÀO
( Hoạ đảo vận )
Cảnh cũ người xưa vẫn nhớ mong
Em yêu hình bóng mãi trong lòng
Tôi như con Bướm đang tìm nhụy
Nàng tựa cánh hồng đã trổ bông
Tuổi trẻ khác chi cây nhú mộng
Thanh xuân giống hệt lúa đòng đòng
Tình yêu chưa một lần bày tỏ
Dù cửa vườn đào được mở thông
.....LEHONG.....