Thay đổi
Dường lạ lẫm anh bây giờ-thuở trước
Nụ cười buồn, đôi mắt lạnh chao ôi
Ta dường thấy trái tim nào khép lại
Cà phê khuya, cà phê sớm ngậm ngùi
Thay đổi ấy, nao lòng người dõi mắt
Có điều chi trong góc ngực trầm ư?
Kìa nẻo cũ gót hài xưa cỏ lấp
Nọ hoa quen mong nhớ rụng ngần ngừ
Cánh buồm mỏi hay đại dương ngơi sóng
Mỗi nguyệt rằm thôi đợi dáng hằng nga
Trà biếng ủ, rượu lười châm, thơ lặng
Trầm ngâm riêng lăn dưới gót vội và
Ta ngoảnh lại nhìn thời gian mấy bận
Anh bây giờ- anh thuở trước... ai quen?
Bên thềm vắng dường lẻ loi lãng tử
Giữa mùa vui bao trăn trở đi kèm..
PL 2.5.2012