Xem bài viết riêng lẻ
  #7  
Cũ 30-04-12, 07:56 PM
Avatar của Nắng Xuân
Nắng Xuân Nắng Xuân đang ẩn
CM Sư Thúc
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Cần thơ, Việt Nam
Bài gửi: 1.522
Thanks: 5.712
Thanked 7.076 Times in 1.515 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới Nắng Xuân
Mặc định

ĂN CÀ REM

Đưa vào miệng mút món ăn chơi
Cái sướng gần như chạy khắp người
VỊ lạnh đơm mùi tê chóp lưỡi
Hương nồng nhuộm sắc thấm vành môi
Làm cây tổ bố c̣n chưa chịu
Gặp chiếc c̣m nhom lại muốn đ̣i
Giải nhiệt trong người xua nắng hạn
Mang nhiều khoái cảm lắm ḿnh ơi

Quỳnh Anh 4.16.12


Cây Cà Rem
(ntd-mltn 829)


Món này chớ được để lâu chơi
Chẳng khéo th́ tan chảy ướt người
Mát lạnh, thon dài tê tái lưỡi
Thơm nồng, béo ngậy quắt queo môi
Nên đưa miệng nút khi nào chịu
Cấm đụng tay mân những lúc đ̣i
Chỉ ít que thôi, c̣n giới hạn
Ăn nhiều chướng bụng đó em ơi

ntd




XỰC CÀ REM

Vô t́nh gặp gỡ thử ngoàm chơi
Khoái cảm thăng hoa sướng ngẩn người
Khí lạnh tê rần mê mẩn lưỡi
Hương bùi ngọt dịu thẫn thờ môi
Ṿi voi ngoác họng đâu vừa mút
Củ chuột chuồi răng cóc hám đ̣i
Nắng cực qua đường vui chút tỷ
Xin đừng nghiện nhé bạn vàng ơi!

Nắng Xuân
April 30, 2012
Signature: Nắng Xuân
Em cười nón lá chao nghiêng
Nghiêng sông nghiêng bến nghiêng thuyền nghiêng anh.

Lần sửa cuối bởi Nắng Xuân; 30-04-12 lúc 10:39 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to Nắng Xuân For This Useful Post:
hoatigon208410 (30-04-12), Nhím con (01-05-12), pumanew (02-05-12), Q.Anh (01-05-12), Thành Phạm (09-11-15), úm_bala (02-05-12), vancali96 (01-05-12)