484. NHẮN GỞI HUYNH ĐÀI
Gác kiếm làm chi sớm thế huynh
Đất trời c̣n ngát mộng b́nh minh
Tứ thơ dậy sóng niềm thương ghét
Ư tưởng tuôn trào lẽ trọng khinh
Tấc lưỡi vẫn c̣n nên nhập thế
Tinh anh luôn rạng hăy trường chinh
Mùa trăng nhân thế soi muôn lối
Nha nhẩn mà vui với bạn ḿnh
HANSY
GIỮ RIÊNG MINH
Hơi đâu mà giận hở sư huynh
Mọi chuyện hiểu lầm sẽ xác minh
Chót chét sá chi lời kẻ ghét
Lêu bêu nào kể giọng người khinh
Ta người quân tử cầu an lạc
Chúng ấy phàm phu gợi chiến chinh
Phải quấy trước sau đời sẽ rơ
T́nh riêng ta giữ lấy riêng ḿnh
Lá chờ rơi
DỪNG CƯƠNG
Dừng cương đúng lúc kẻ tôn huynh
Tài đức đời sau sẽ chứng minh
Buông kiếm tâm hồn vui bất tận
Xả hơi thể xác chẳng người khinh
Cười cùng bạn hữu nh́n thời cuộc
Vui với cháu con ngẫm chiến chinh
Sức mạnh toàn dân như gió lốc
Ta là hạt cát tự thu ḿnh.
Tuyen45
TUNG HOÀNH
Sinh kiếp làm trai thế đó huynh
Tung hoành ngang dọc dạ tường minh
Vào Nam nức tiếng bao người nể
Ra Bắc oai lừng ai dám khinh
Vơ nghệ rồng bay qua lắm chiến
Thi thư phượng múa lướt bao chinh
Nam nhi đại nghiệp luôn trên trước
Tổ quốc chờ mong sức của ḿnh
HANSY
ĐỜI HUYNH
Trải bao sóng gió cuộc đời huynh
Sức dẫu suy tàn, trí vẫn minh
Ḷng thẳng, dạ ngay đâu sợ ghét
Tâm b́nh, trí tỉnh chẳng lo khinh
Vững tay chèo lái con thuyền Nghiệp
Mạnh bước đường đời "cuộc viễn chinh"
Lặn ngụp sang giầu thây lũ trẻ
Dở hay an phận cái duyên ḿnh.
BuiXuanPhuong
NHỦ L̉NG
Gắng giữ luôn tṛn nghĩa đệ huynh
Chuyện đời có lúc khó phân minh
Xỏ xiên lắm việc vô cùng ghét
Thóc mách nhiều lời thật đáng khinh
Miệng lưỡi thế gian ngoa lẫn xảo
Dạ ḷng nhân loại chiến liền chinh
Tâm tư trong sạch thân không bệnh
Ăn nói quàng xiên tự hại ḿnh
HANSY
T̀NH NGƯỜI LÍNH
Giữa lúc mất c̣n gặp đệ huynh
Giang tay giúp sức tỏ quân minh
T́nh sâu chan chứa bao người kính
Nghĩa nặng đong đầy chẳng kẻ khinh
Đâu phải anh em cùng huyết thống
Mà là đồng đội thuở giao chinh (đao binh)
Năm xưa đánh giặc chia gian khổ
Cứu bạn hôm nay chính cứu ḿnh.
Tuyen45
TĨNH LẶNG!
Cảm ơn đệ đă hiểu ḷng huynh
Áo cởi ra rồi trí tuệ minh
Ai thích ghét ta th́ cứ ghét
Ta tôn trọng bạn chẳng hề khinh
Buông xuôi! Vĩnh biệt thời xa vắng
Thôi nhé! Xa rồi cuộc chiến chinh
Hơn phải quẳng vào "Ba thước đất!"
B́nh yên tĩnh lặng cái tâm ḿnh.
BXP
NỮ QUÂN NHÂN
Kết nghĩa thâm giao Đệ với Huynh
Riêng tư đâu đó thật phân minh
Em luôn mẫu mực người tôn trọng
Tôi vẫn đàng hoàng chẳng kẻ khinh
Quen biết là khi nàng nữ tá ( Nữ y tá )
Thân nhau cái thuở tớ thương binh
Không quên những lúc nằm y viện
Chăm sóc, dưỡng nuôi giúp đở ḿnh
.....LEHONG.....
