Trước đây tự dưng có 1 diễn đàn lạ hoắc đến xin trao đổi liên kết với diễn đàn mình, mình vì lịch sự và thân thiện mà ko ngờ việc chấp nhận trao đổi đó đã vô tình mở ra một thời kỳ "ma ám" chết tiệt lên mình và diễn đàn mình... họ như những bệnh nhân tâm thần không có bác sĩ kềm cặp cứ theo ám mình, làm phiền mình ko buông bằng đủ hình thức dù mình thậm chí chả bao giờ thèm nói chuyện hay tiếp xúc gì với họ... chẳng quan tâm có sự tồn tại của họ trên trái đất này.
Ai đi trách người điên, chỉ thấy tội nghiệp những con người dành hết thời gian và tâm huyết gầy dựng đủ kịch bản để có thể "sống" tốt hơn trong thế giới ảo của họ, dù điều đó làm ảnh hưởng hay làm phiền đến những người xa lạ không liên quan họ. Mỗi người chỉ cần sống tốt với thế giới nhỏ bé quanh mình là đủ, đâu cần phải "nổi tiếng" như vậy để làm gì?
Lại thấy tiếc cho người đầu đã 2 thứ tóc, cũng sắp đi hết đời người rồi, không thấy được chuyện sai trái tầm phào trẻ con của những cái đầu non nớt hão huyền, thấp kém, thì thôi đi... vì lý do khó nói nội bộ không cản được họ, thì cứ mặc họ, người biết chuyện sẽ thông cảm, chẳng ai trách gì, vì mỗi người là một cá thể riêng biệt, người hiểu biết không ai lại đánh giá một ai đó theo dạng: (ví dụ: "Vợ mày là gái điếm chắc mày cũng chỉ là thằng bỏ đi"), (có thể anh ấy chỉ cần vợ anh ấy trên giường thôi, còn những nơi khác ngoài cái giường thì khác chứ. Người khôn là người biết sử dụng mọi thứ đúng chỗ, đúng việc.)... đâu cần phải sân si tham gia phát ngôn này nọ, làm cho mình chỉ biết lắc đầu...
Đôi khi không cần làm được những việc to lớn như phải giàu có hay nổi tiếng, một đời người dễ nhất là chỉ cần sống để người khác có thể tôn trọng mình theo đúng tuổi tác của mình, 1 điều nghĩ đơn giản thôi, mà xem ra không mấy người làm được...
|