Không đề
Chẳng hiểu vì sao lòng hay muốn khóc
Ngay cả khi đời rộn rã mùa vui
Chẳng hiểu vì sao lệ ngún không thôi
Tất bật chở sầu về ngăn tim rỗng
Hay cõi đời mình từng khi biển động
Nuôi giữ sóng ngầm dưới đáy dửng dưng
Ôi những nỗi buồn pha lệ rưng rưng
Xa xót thu vàng… vàng thu lẩn quẩn
Ngọt đắng trần gian trời cao trộn lẫn
Bỗng thấy như mình trên chiếc bập bênh
Yêu ghét vui buồn đổi chỗ xuống lên
Chẳng hiểu vì sao lòng xoay như vụ
Đã tự bao giờ miền hoang trú ngụ
Đằng sau mắt cười ai biết tim đau
Đã quá con đường lạc mãi chân nhau
Vẫn chỉ quanh mình chênh chao mộng tưởng…
PL 20.4.12