Vẫn là...
Vẫn là lời chia tay em biết trước
Hơn một lần thơ rúng động từ ly
Ôi cuộc tình trong mạch chảy đa nghi
Em buông nhé chút nồng mê còn sót
Con chim khách đầu hồi sáng nay thôi hót
Chẳng còn ai dừng lại trước hiên hoa
Im bặt tàu gần hun hút tàu xa
Ngọn gió ghé tìm phong linh cố hỏi
Lý do mơ hồ làm sao em nói...
Ta một đời như bóng ngược dần phai
Anh giữ giùm em hương ngày cũ trên vai
Tình mai mốt biết người quen nhận mặt
Mười ngón tay xương gom vui buồn vụn vặt
Mai vắng anh rồi... Thơ gởi về đâu
Mai cõi ta bà lạc dấu chân nhau...
Em hóa cỏ mọc chờ không bước nữa...
PL 18.4.12
|