
17-04-12, 10:13 PM
|
Member
|
|
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 1.191
Thanks: 9.477
Thanked 4.572 Times in 1.144 Posts
|
|
Quote:
Nguyên văn bởi phale
Em chẳng thể nào
Em chằng thể nào nguôi nhớ thương anh
Kể cả nhiều khi lòng im lặng thế
Nhắm mắt quay đi nỗi buồn kể lể
Thèm chút tay cầm, thèm chút môi hôn
Em chẳng thể nào, thôi đợi tin phôn
Dù biết gai kia nhói lòng xa xót
Lệ đã lăn vào vần thơ nghìn giọt
Mai chắc tro tàn nuôi giấu giùm thôi
Em vẫn một mình qua phố đơn côi
Cõng nắng trên vai, vùi mưa đáy mắt
Hạnh phúc nào rơi, vạn ngày tìm nhặt
Em chẳng thể nào nẻo cũ quay lưng
Đi cạn con đường ta lại người dưng
Bóng ngả ngược chiều dài thêm nỗi nhớ
Nguyệt Lão ghen gì cách ngăn đành nỡ
Em chẳng thể nào nguôi nhớ thương anh…
PL 9.4.2012
|
HỎI ĐẾN BAO GIỜ?
Cánh hồng gửi tặng tri âm
Bá Nha mượn tiếng đàn cầm nỉ non
Một ngày vắng,dạ bồn chồn
Biết đâu con nhện mãi còn giăng tơ?
Người đâu? sao khéo thẫn thờ
Ngăn sông cách núi bao giờ mới thôi?
Mầm duyên sớm héo nụ cười
Làm tan tác mộng làm rời rã mơ
Tương tri!ta sẽ đợi chờ
Nghìn năm một khắc cuộc cờ vui chung
Câu thơ muốn nhắn nhe cùng
Yêu mình thiếp chẳng ngại ngùng nói ra
Biết đâu xum họp một nhà?
Cho thỏa ao ước cho hòa trúc mai
Gánh sầu nặng trĩu đôi vai
Một lòng son sắt tặng ai làm quà
Yêu nhau - chẳng ngại - đường xa...
BUỒN  
|