Chủ đề: Thơ Vịt Anh
Xem bài viết riêng lẻ
  #314  
Cũ 15-04-12, 02:29 PM
Avatar của Vịt Anh
Vịt Anh Vịt Anh đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Bài gửi: 1.095
Thanks: 3.057
Thanked 4.921 Times in 1.097 Posts
Mặc định

Tình như chiếc lá

Thân cây tròn
Nhánh cây tròn
Hoa tròn
Quả tròn
Cả cái bóng của cây cũng tròn

Chỉ riêng chiếc lá kia rất mỏng
Đến mùa
Lá vàng
Lá rụng
Lá bay

Ta bên nhau
Tay vừa khít tay
Trái tim trùng nhịp đập
Tưởng sinh ra là để cho nhau
Sao khoảng trống lòng em
Anh chẳng thể lấp đầy

Và rồi như chiếc lá cây
Đến mùa
Tình vàng
Tình rụng
Tình bay
Signature: Anh gánh tình yêu trên cái lưng cong
Một ngày chợt nhận ra mình đã là thằng gù từ lúc nào không biết
Thằng gù nhà thờ Đức Bà còn có Esmeralda để yêu da diết
Anh yêu em ôm cái lưng gù
Trả lời với trích dẫn
The Following 8 Users Say Thank You to Vịt Anh For This Useful Post:
Cá chuồn (16-04-12), hoatigon208410 (15-04-12), luuhangiang (23-04-12), Mỹ Duyên (11-06-12), Nhím con (16-04-12), phale (19-04-12), úm_bala (15-04-12), Cheal (15-04-12)