Mai em đi
Cho 1 người..
Mai em đi... ai buồn không nhỉ?
Mỗi mai về lặng lẽ Yahoo
Có thấy vắng câu chào thường lệ
Đủ lòng giăng muôn nẻo sương mù?
Chưa vẫy biệt đã nghe lòng nhớ
Mai xứ người... vời vợi tìm đâu
Ai có dõi ánh nhìn lo lắng
Vầng trăng xa đêm lạnh, gió sầu
Tay khe khẽ xếp vào hành lý
Thấy nỗi buồn mọc cánh bay ra
Hai tuần vắng, nói cười đâu nữa
Vọng đâu đây nỗi nhớ thật thà
Lời ai gởi, hành trang gói ghém
Em đi rồi, chỗ chắc người thay
Lòng giữ lại bao điều không nói
Chỉ mong anh vui trọn những ngày...
PL 4.6.10
Lần sửa cuối bởi phale; 04-06-10 lúc 01:56 PM
|