448. MỘT CHỮ “VÔ”
Trần gian vốn chẳng chỗ nào yên
Sống gởi thác đi chớ lụy phiền
Lo lắng cũng hoài niềm tục lụy
Băn khoăn chi lắm nỗi không tiền
Tay trắng khi về chầu tiên tổ
Thân hư lúc đến biệt tàn duyên
Chữ vô tâm niệm đời hư ảo
Bát nhã ba la mạng gởi thiên
HANSY
TỈNH THỨC
Nhìn vào sự thật sẽ bình yên
Tỉnh thức an nhiên chẳng não phiền
"Trượt ngã sa chân" tan phú quý
"Vùi sâu ba thước" hết danh tiền
Từ Vô thành Hữu do Nhân Thiện
Tự Hữu ra Vô bởi Quả Duyên
Nghiệp bảo luân hồi dòng thác cuộn
Mình làm mình chịu chẳng do Thiên.
BXP
AN NHIÊN TỰ TẠI
Cuộc sống cầu xin tâm mãi yên
Nụ cười mang tới giải ưu phiền
Trăm năm bóng vút qua song cửa
Một kiếp như mơ lướt nhãn tiền
Phú quý lên trời không đem được
Công danh xuống đất hết nhân duyên
Còn bao ngày tháng xin vui nhé
Kẻo uổng khi về với cõi thiên
HANSY
XẢ!
Gắng tu quả phúc cõi nhân thiên
Sướng khổ an lòng với nghiệp duyên
Ba thước vùi sâu tan mộng bạc
Xuôi tay tắt nghỉ hết mơ tiền
Tranh hơn, tranh phải thêm đau óc
Ham lợi, ham danh chỉ nặng phiền
Buông bỏ phải, hơn tâm tự tại
Nhẹ nhàng, thanh thản cuộc đời yên.
BXP
NGẪM SỰ ĐỜI
Nhân định nhiều khi cũng thắng thiên
Phước phần được hưởng tự nhân duyên
Bôn ba lắm đợt vì sinh kế
Xuôi ngược bao phen cũng tại tiền
Sự nghiệp giựt giành gây uất não
Công danh mua bán tạo ưu phiền
Thong dong cuộc sống là tiên cảnh
Tâm định lòng trong ắt sẽ yên
HANSY

|