
447. PHỚT ĐỜI
Cảm tình đâu thể kể gần xa
Nối kết thương yêu đã một nhà
Chén rượu tạc thù mang ý vị
Câu thơ ngâm ngợi chứa hương hoa
Mười phương tụ lại tình thân ái
Tám hướng góp chung khúc nhạc hòa
Đã trót sinh ra người giữa thế
Bận lòng chi mãi với phong ba
HANSY
BÂNG QUƠ
Một chút bâng quơ để mãi xa
Tình thơ dan díu nước non nhà
Giọt sầu rơi nhẹ đau dòng nước
Ngấn lệ nhạt nhoà xót lá hoa
Thay áo chát chua giờ vĩnh biệt
Đổi mùa ngơ ngẩn phút giao hoà
Niềm riêng đã gửi miền cô quạnh
Vẫn nổi sóng cồn phong với ba!
BXP
TÌNH XA
Tình yêu rồi cũng đã rời xa
Vắng ngắt hoài mơ lủi thủi nhà
Nỗi nhớ hằng đêm phai ánh tóc
Niềm thương ngày tháng nhạt màu hoa
Mùa xuân trốn biệt dư sầu tủi
Tiết hạ mất tăm thiếu mộng hòa
Khắc lụi canh tàn thân chiếc bóng
Đơn côi xao xác giữa canh ba
HANSY
NỔI PHONG BA
Từ ngày tiễn biệt em đi xa
Chua xót lòng anh trở lại nhà
Cất cuốn sách hồng tan mộng đẹp
Ép trang vở cũ giữ nhành hoa
Trái tim thuyền lạc chưa neo bến
Sợi nghĩa tao khang khó hợp hoà
Biền biệt phương trời em có biết
Dòng tương bao trận nổi phong ba!
BXP
HOÀI CỐ HƯƠNG
Quê cũ giờ đây đã rất xa
Lòng luôn vời vợi chốn quê nhà
Trăng lu vì bời khô tim nhớ
Mây quạnh do nên héo nhụy hoa
Viễn xứ trông về lòng quặn thắt
Tha phương ngẫm lại dạ không hòa
Nguyện cầu một sớm về nơi ấy
Thắp nén hương lòng trước mộ ba
HANSY
