443. Duyên Số
Chẳng biết rồi đây sẽ thế nào
Tim hồng sao măi cứ lao xao
Cơn mơ bữa trước dường chua chát
Giấc mộng ngày nay quả ngọt ngào
Khúc nhạc du dương xin vẫn ít
Bài thơ nức nở gửi là bao
Bởi do duyên số ḿnh không trọn
Giọt lệ tuôn ra phải nuốt vào
ntd-mltn
ĐƯỜNG T̀NH VẠN NẺO
Đường t́nh trăm lối biết sao nào
Hạnh phúc buồn rầu lẫn xốn xao
Lấp lánh trăng vàng nồng thiết thắm
Lung linh nắng bạc đượm ngon ngào
Vén mây đùa ái hân hoan mấy
Cỡi gió vầy duyên hỉ lạc bao
Cứ ngỡ ngàn năm tim sóng sánh
Nào hay hoa vỡ hận đau vào
HANSY