Chủ đề: Thơ Vịt Anh
Xem bài viết riêng lẻ
  #311  
Cũ 10-04-12, 05:02 PM
Avatar của Vịt Anh
Vịt Anh Vịt Anh đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Bài gửi: 1.095
Thanks: 3.057
Thanked 4.921 Times in 1.097 Posts
Mặc định

Thức giấc giữa đêm

Đưa em vào pḥng khám
Tử h́nh đứa con tôi
Khi nó chưa kịp chào đời

Bầu trời chỉ toàn màu xám
Đứa bé bằng một ngón tay
Rượt theo tôi gào thét
Trả lại đây...
Trả lại đây...

Thức giấc giữa đêm
Mồ hôi rịn trán
Giấc mơ hoang đường
Làm ǵ có thật

Em kề bên
Trần truồng
Xiết vào tôi
rất chặt
Signature: Anh gánh t́nh yêu trên cái lưng cong
Một ngày chợt nhận ra ḿnh đă là thằng gù từ lúc nào không biết
Thằng gù nhà thờ Đức Bà c̣n có Esmeralda để yêu da diết
Anh yêu em ôm cái lưng gù

Lần sửa cuối bởi Vịt Anh; 10-04-12 lúc 08:50 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 9 Users Say Thank You to Vịt Anh For This Useful Post:
Cá chuồn (10-04-12), hoatigon208410 (15-04-12), luuhangiang (14-04-12), Nhím con (11-04-12), Nothing (10-04-12), phale (19-04-12), tra sua (10-04-12), úm_bala (11-04-12), Cheal (10-04-12)