
09-04-12, 10:10 AM
|
 |
CM Tứ Thập Nhất An
|
|
Tham gia ngày: Oct 2010
Đến từ: Nơi sự sống nảy sinh từ cái chết....
Bài gửi: 3.436
Thanks: 36.522
Thanked 8.963 Times in 3.491 Posts
|
|
Quote:
Nguyên văn bởi phale
Đúng rồi G ơi. Hãy sống trọn từng phút giây, nhưng trước khi như vậy, G hãy vẽ cho mình tầm nhìn tương lai đã. Ví dụ:
- Tôi là một người sống tích cực, đạt được cấp bậc gì đó
- Tôi có một gia đình hạnh phúc, có một người chồng thấu hiểu vợ, có nhừn đứa con khỏe mạnh, thông minh
- Tôi có những người bạn tốt
...
G muốn mình là ai, như thế nào thì hãy vẽ ra, rồi treo trong phòng nơi dễ thấy... Sau đó cứ việc sống vì những điều đó là ok nà G...
|
Dạ ... Gôn sẽ cố gắng ... Cám ơn cô PL ... 
Quote:
Nguyên văn bởi Vịt Anh
Chẹp,Vịt mà làm như cách cô PL nói mí Gôn ,ai vào thấy đc chắc mắc cỡ lắm 
|
Anh trai đáng ghét . Có xuống chơi với e gái không thì bảo ... e gái có bao nhiu là kẹo với sữa này ... 
|