Lâu lắm rồi...
Lâu lắm rồi, không nhặt được hồn thơ
Thơ đi lạc hay lòng Ta thất lạc
Thói quen ngày đó thật xa xĩ bây giờ
Nghiêm trọng hơn, sự bình an _ đã mất.
Lâu lắm rồi, lãng quên những thói thường
Cùng tà tụ cuộc vui từ độ nhậu...
Chặn cơn say, để khỏi phải nhớ thương
Và chữ hận, Ta đấm mình thế chấp...
Lâu lắm rồi, không nhặt được hồn nhau
Những đồng cảm, hai ta cùng hệ lụy
Sự tương đồng, sở thích chẳng khác xa
Từ khi nào? mà Ta thôi bước kịp...
05.04.12
Lần sửa cuối bởi Sa Thạch; 05-04-12 lúc 09:03 AM
|