Chủ đề: Quán Mưa
Xem bài viết riêng lẻ
  #107  
Cũ 17-03-12, 06:11 PM
Giọt Mưa Giọt Mưa đang ẩn
Banned
 
Tham gia ngày: Aug 2010
Bài gửi: 145
Thanks: 205
Thanked 631 Times in 146 Posts
Mặc định

À ơi, em đã ngủ chưa?
Câu thơ tôi viết ướt mưa mất rồi

Thương là thương trộm vậy thôi
Dẫu rằng em đã phụ tôi theo chồng

À ơi, này lá diêu bông
Người đi tìm lá tay không trở về
Tại mình lạc giữa cơn mê
Trách gì em lỡ hen thề đâu em

Trăng khuya nấp vội sau rèm
À ơi, vọng tiếng ru đêm, đắng lòng
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to Giọt Mưa For This Useful Post:
hoatigon208410 (17-03-12), luuhangiang (14-04-12), Nhím con (29-03-12), úm_bala (11-04-12)
 
Loading...