375. TÌNH THƠ
Tình thơ vang vọng giữa muôn nhà
Tao nhã nguồn vui tỏa lan xa
Trong chốn văn chương mơ vạn tứ
Giữa lòng thi hữu ước ngàn hoa
Hồn xuân phơi phới ngời hương mộng
Nét bút mơ nồng thắm sắc pha
Cõi thế rỡ ràng ươm duyên mới
Cùng nhau xướng họa một vần khà
HANSY
MÀU THƠ
Màu thơ : Bếp đỏ ấm vui nhà
Vàng lúa trĩu bông bát ngát xa
Xanh núi xanh trời xanh đất nước
Màu thơ muốn sắc tựa muôn hoa
“Vọng Phu hóa đá’ màu thương nhớ
“Bèo dạt mây trôi” ngọc lệ pha
“Nghĩa mẹ công cha” màu núi nước
Ca dao hương sắc màu thơ ca…
thotoichutuankiet
HƯƠNG THƠ
Thơm ngát hương thơ giữa mọi nhà
Điệu vần quý đẹp dập dìu xa
Tám câu uyển chuyển mơ màng lá
Bảy chữ dịu dàng rạng rỡ hoa
Mộng đến tao nhân chùm nắng mới
Mơ về thi hữu giọt sương pha
Lừng vang trong gió ngời thanh sắc
Đường luật êm hòa tựa khúc ca
HANSY