
16-03-12, 08:06 PM
|
 |
Member
|
|
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
|
|
372. Diễn Đàn
Việt Nam Thi Hữu
Ta vui thơ phú ở nơi này
Thoả thich vui đùa quả thật hay
Bạn xướng vần thơ từ hóc hiểm
Tôi gieo câu hoạ tứ ngô ngây
Lời vương nghĩa bạn bia chưa cạn
Ư dậy t́nh thơ rượu cứ say
Thi Hữu thân thương t́nh gắn bó
Từ gom, ư nhặt dốc ra ngay!
BXP
VƯỜN THƠ MỜI GỌI
Nghe tiếng thơ lay đến chốn này
Rộn ràng thi phú lắm người hay
Thơ Đường xướng họa nghe xôm tụ
Lục Bát giao t́nh cảm ngớ ngây
Thi Hữu là tên vang tứ đượm
Thi nhân ấy bạn hạ vần say
Đất trời có đổi t́nh không khác
Mong ước bền lâu dạ thẳng ngay
HANSY
|