Chủ đề: Lâu đài t́nh
Xem bài viết riêng lẻ
  #4  
Cũ 13-03-12, 03:35 PM
langthangkhach langthangkhach đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 681
Thanks: 336
Thanked 2.894 Times in 658 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi luuhangiang Xem bài viết
BIẾT người ḷng chẳng ân cần
LANG THANG giữa chốn phù vân mơi ṃn
KHÁCH t́m thăm chốn lầu son
CHÊ chi y áo, nét c̣n hoang sơ
LƯU t́nh một chút nào ngờ !
HÀN huyên mấy bữa, buôn thơ thật buồn
GIANG hồ gió giật mưa tuôn
NGHÈO v́ xiêm áo, miệng luôn tươi cười...
Biết rằng chín trách mười ngờ
Lang thang bị gậy bơ vơ y tàn
Khách quen vạn lư hợp tan
Chê chi chiếu rách mặt than nhọ nồi
Lưu hương t́nh nghĩa đắp bồi
Hàn nhân tương kính đồng ngồi vọng xuân
Giang sơn muôn lối quây quần
Nghèo? giàu? sang? khó? tướng? quân? thiết ǵ!
Signature: Bầu thơ, túi rượu, câu ca
Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to langthangkhach For This Useful Post:
Cá chuồn (22-08-12), hoabeodai (13-03-12), hoatigon208410 (15-03-12), luuhangiang (15-03-12), úm_bala (16-03-12)