Xem bài viết riêng lẻ
  #42  
Cũ 10-03-12, 11:04 PM
Giọt Mưa Giọt Mưa đang ẩn
Banned
 
Tham gia ngày: Aug 2010
Bài gửi: 145
Thanks: 205
Thanked 631 Times in 146 Posts
Mặc định

Giá mà trời chẳng quá cao
Để em hái được vì sao tặng mình

Giá mà thế giới lặng thinh
Để em gửi gió lời tình mong manh

Giá mà lá chỉ màu xanh
Để hoa mãi nở trên cành yêu thương

Giá đừng cách trở đại dương
Biết đâu mình lại chung đường sánh đôi

Giá mà....
chỉ ước vậy thôi
Mơ chi
tình quá xa xôi
Ừ thì.....

Lần sửa cuối bởi Giọt Mưa; 10-03-12 lúc 11:06 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to Giọt Mưa For This Useful Post:
Bùi Thúy Mùi (15-09-20), hoatigon208410 (10-03-12), luuhangiang (11-03-12), minhlatiennu (29-03-12), Nhím con (11-03-12), phale (15-03-12)