
346. ĐẦU XUÂN
Du xuân ngắm cảnh nước non nhà
Khắp chốn trang hoàng rực rỡ hoa
Cúc Huệ khoe hương đùa cánh bướm
Đào Mai tỏa sắc gọi t́nh ta
Đền chùa đông đúc muôn người đến
Lễ hội xô bồ lắm khách qua
Một thoáng tâm tư thầm nguyện ước
Nhâm th́n bước tiến được thêm đà.
Bùi Văn Thanh
DU XUÂN
Màu nắng vàng tươi trải mọi nhà
Tưng bừng bao lối rạng cờ hoa
Trời mây xanh ngắt vờn trong gió
Sông nước êm đềm luyến dạ ta
Gái tú khoe duyên thời tết đến
Trai thanh hồ hởi buổi xuân qua
Người đi trẩy hội vui chơi lễ
Sức sống trào dâng thật đậm đà
HANSY
GẮNG ĐƯA ĐÀ
Nhâm Th́n mang lộc đến muôn nhà
Trong ngơ, ngoài đường thắm vạn hoa
Câu hoạ tươi vần vui ư bạn
Lời thơ tôn trọng đẹp ḷng ta
"Thiên duyên hội tụ!".... cần trân giữ
"Cái nghiệp trả rồi!".... hăy bỏ qua
Tỉnh thức nh́n đời tươi sắc nắng
Đường lên phía trước....gắng đưa đà.
BXP
RA GIÊNG
Xuân đă bái bai khắp hết nhà
Nhụy tàn sắc nhạt với muôn hoa
Áo cơm túi bụi đau thân bác
Tiền bạc eo sèo khổ ḷng ta
Công việc nhiều phần đâu vứt được
Gia nương lắm chuyện chẳng lờ qua
Ra giêng cơi thế lo mờ mắt
Gom lại chờ khi tết có đà
HANSY
