345. Một Ḿnh
Ḿnh ta lặng lẽ ở nơi này
Suối lệ trào tuôn với đắng cay.
Héo hắt ḍng sông trong tịch lặng;
Lắt lay tia nắng cuối trời tây
Thuyền t́nh chất nặng buồn sông núi;
Bến mộng gánh đầy tủi nước mây.
Duyên phận không tṛn xin lỗi hẹn!
Nh́n chiều thu rụng lá hao gầy.
Nguyên Anh
LỮ KHÁCH
Vàng nắng dần buông xuống bến này
Nhớ nhà ngăn lệ thoáng sầu cay
Quê hương mù mịt trời phương bắc
Gia đạo mờ xa bóng ác tây
Lữ thứ quanh đường trao nghĩa gió
Quan san ngàn dặm gởi t́nh mây
Bi bô con trẻ nhà ai giỡn
Chạnh tiếc mùa nao bóng nguyệt gầy
HANSY