325. MƠ QUÊ
Chiều về tha thẩn bước ven sông
Dơi mắt trông xa măi miết đồng
Cá quẩy tung rong trên nước biếc
Diều đùa gợn sáo giữa trời trong
Bóng chim lăng đăng chao nghiêng cánh
Hương lúa nồng nàn rủ trĩu bông
Lơ lững mây giăng chờ gió tới
Khói chiều thấp thoáng chợt nao ḷng
TiểuNgoanĐồng
NHỚ LÀNG
Làng đẹp uốn quanh vỗ nước sông
Mùa vui lúa chín ngát hương đồng
Dốc xưa ḥ hẹn mây đùa gió
Đ́nh cũ hát ḥ trắng lẫn trong
Mái ngói trường yêu thời cắp sách
Cỏ xanh lối mộng thuở lông bông
Tha hương bao nả chưa về được
Giấu kín sầu mơ khắc khoải ḷng
HANSY