317. TRỌN NGHĨA TÀO KHANG
Ánh mắt trao rồi những vấn vương
Hoa e nguyệt thẹn, thắm môi hường
Bình minh nhuộm đỏ lòng luôn nhớ
Nắng sớm ươm vàng dạ mãi thương
Những tháng mơ màng ôm biển lớn
Bao ngày mộng ước phủ sông tương
Ai ơi! vắng bóng hồn thơ khuyết
Trọn nghĩa Tào Khang...mãi cát tường
Phạm Hải Yến
TÌNH TẤM CÁM
Chúng mình gặp gỡ để tình vương
Tấm cám bên nhau mộng thắm hường
Dưới ruộng cấy cày luôn hòa dịu
Trên đình múa hát thật nồng thương
Tim yêu trao dạ niềm mơ ước
Tình cảm gởi lòng mối tư tương
Người hỡi thời gian dù có mất
Hai ta sống mãi với duyên tường
HANSY