[QUOTE=Giọt Mưa;68350]Thơ này mình tặng riêng ai
Ngộ chưa, tim cứ miệt mài ...nhớ thương
Chỉ như phút gặp bên đường
Mà xao xuyến lạ, mà vương vấn lòng
Này là đợi, này là mong
Mà sao vẫn bảo rằng "không có gì"
Bởi em, cô gái bắc kì
Thầy u dặn phải ....nhu mì, ấy ơi
bắc kì em nhỏ tôi ơi
thầy u đã dặn chọn nơi gởi vàng
mình đây chẳng phải cao sang
như chim dẩm phải cành ngan té rồi
nào là đợi nào là thôi
thoảng theo hương gió bồi hồi nhớ thương
giăng chi một khúc đoạn trường
cho ai ngơ ngẩn bên vườn gió mưa...
Lần sửa cuối bởi luuhangiang; 29-02-12 lúc 08:12 PM
|