Chủ đề
:
THƠ TÌNH Hansy
Xem bài viết riêng lẻ
#
11
26-02-12, 12:48 AM
Hansy
Member
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
697.-
MONG...
Xin cho em một góc trời bình yên
Để bù đắp tháng ngày nhiều giông bão
Cầu cho em niềm tìn mau trở lại
Để ấm hồn một kẻ nặng lòng yêu...
Em sinh ra trong cánh gió xoay chiều
Nên long đong giữa niềm thương cát bụi
Nặng một kiếp người lắm điều trăn trở
Xa xót cõi lòng, ngơ ngác tỉnh say...
Sao em cứ mãi đi tìm những bong bóng bay
Sao em không trở về làm người trần thế.
Ích gì khi dệt đan những dòng dư lệ
Khóc những điều vụn vặt của Tình yêu.
Xin cho em một góc trời bình yên
Để bù đắp tháng ngày nhiều giông bão
Cầu cho em niềm tin mau trở lại
Để ấm hồn một kẻ nặng lòng yêu...
HANSY
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con
(27-02-12)
Hansy
Xem thông tin chung
Gởi nhắn tin tới Hansy
Tìm bài gửi bởi Hansy
Loading...